• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Ấm tình tài xế trên các cung đường

01/12/2017, 06:14

Những cái tên Tùng Phong, Cường Sơn La, Hồng Xuân Hồng, Hinh Đang, Vũ Ba… đã trở nên quen thuộc với cánh tài xế.

1

Thành viên Hội lái xe Thái Bình (áo trắng bên phải) sửa xe miễn phí cho một thành viên trong hội - Ảnh: HLXTB 

Trong khi bệnh vô cảm, thờ ơ đang ngày càng gia tăng, hoạt động của Đội Cứu hộ cứu nạn (Hội Lái xe tỉnh Thái Bình) hoàn toàn miễn phí trên các cung đường như một điểm sáng lấp lánh tình người. Vòng tay ấm của những người “vác tù và hàng tổng” ấy càng được mở rộng khi kết nối nhiều tỉnh để xây dựng vành đai cứu hộ vùng.

Bữa tiệc sinh nhật dở và những câu chuyện ân tình

Trưa 28/10, cả gia đình và những bạn bè thân thiết vừa ngồi vào mâm cơm để chuẩn bị chúc mừng sinh nhật anh Đinh Khắc Bình (thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình) thì anh Bình nhận được thông tin: Có một vụ xe lao xuống ruộng ở đường đi đền Trần cần trợ giúp. Tài xế chiếc xe gặp nạn là anh Đinh Quân (ở Thọ Xuân, Thanh Hóa) chở khách đi lối tắt đường ruộng vào đền Trần, nhưng do không quen đường, xe đã lao xuống ruộng sâu.

Anh Bình vội buông bát đũa, nhắn gọi anh em đem theo xe tải, xe con tới vị trí xe gặp nạn. Trong khi các xe đồng sức kéo, thì anh Bình và các thành viên cứu hộ lội xuống bùn đẩy xe lên. Loay hoay cả tiếng đồng hồ, chiếc xe mới lên được bờ. Các thành viên cứu hộ thân mình lấm lem bùn đất bắt tay tài xế xe gặp nạn, chúc tài xế đi đường bình an rồi ra về.

"Công tác cứu hộ, cứu nạn được anh em triển khai hoàn toàn miễn phí trên tinh thần hỗ trợ, thân thiện, học hỏi, cùng nhau lái xe an toàn”.

Chị Nguyễn Xuân Hồng
quản trị viên Hội Lái xe Thái Bình

Anh Bình cho biết, ban đầu, khi anh tham gia Đội Cứu hộ cứu nạn miễn phí, người thân cũng phàn nàn, thậm chí vợ anh còn nghi ngờ bởi “cứ có tin báo là lại lên đường bất kể đêm hôm”. Nhưng rồi thấy được sự thiết thực, ý nghĩa của công việc tốt này, người thân dần thông cảm. “Cùng là tài xế cả, ai cũng có gặp sự cố trên đường, lúc đó mới thấy mọi sự giúp đỡ quý giá biết bao”, anh Bình nói.

Anh Bình vẫn nhớ, rạng sáng 24/11, anh tỉnh giấc và lướt facebook, thì thấy Hội Lái xe Thái Bình thông báo có vụ TNGT thảm khốc trong đêm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hiện cả tài xế và phụ xe tử vong trong cabin xe tải, trong đó tài xế là anh Vũ Duy Biển, thành viên của Hội. Anh Bình vùng dậy, cùng anh em trong Đội tỏa đi tìm kiếm được người nhà tài xế tử nạn ở xã Kim Chung, thị trấn Hưng Hà. “Có địa chỉ gia đình nạn nhân, tôi cùng các anh em tức tốc sang nhà anh Biển, thông báo tin dữ và đưa người nhà cùng lên hiện trường làm thủ tục đưa thi thể về mai táng. Do hoàn cảnh anh Biển quá khó khăn, ngay cả tiền thuê xe đưa Biển về cũng không có, anh em trong Hội đã mua một chiếc cáng, dùng xe cá nhân đưa anh về, rồi cùng chia sẻ, hỗ trợ gia đình đưa anh về nơi an nghỉ”, anh Bình xúc động kể.

Đến giờ, anh Vũ Ba, một thành viên nhiệt huyết của Đội Cứu hộ cứu nạn không nhớ nổi bản thân đã tham gia bao nhiêu ca cứu hộ, bởi hầu như tuần nào cũng đi cứu trợ, có ngày cứu hộ được 2-3 xe. “Ngày 17/11 tham gia cứu hộ xe BKS 17B-00101, ngày 10/11 cứu hộ xe BKS15A-043.97, ngày 7/11 có xe BKS 17B-017.29, ngày 2/11 cứu hộ xe BKS 17B-008.46…”, anh Vũ Ba lẩm nhẩm kể và cho hay, vừa thứ bảy tuần trước, anh cứu hộ một xe container chết máy ở cầu Nguyễn (KCN Đông La, huyện Đông Hưng, Thái Bình). “Tôi cùng anh em xuống kiểm tra thì thấy xe bị kẹt tăng tỳ tự động, dây curoa bị hỏng. Tôi cùng tài xế lên mạng, đặt được phụ tùng từ Hà Nội chuyển xuống, sau đó hỗ trợ lắp đặt xong cho xe mới về nhà”, anh Vũ Ba kể.

Anh Đỗ Văn Định (ở Hà Nam), tài xế xe container hư hỏng tại cầu Nguyễn nhớ lại, khi xe bị hỏng, anh đã đưa thông tin lên facebook của Hội Lái xe Thái Bình và chỉ sau khoảng 10 phút, anh Vũ Ba cùng các thành viên đã có mặt, kiểm tra xe, xác định hư hỏng và chỉ cho anh chỗ mua đồ thay thế chất lượng, hợp lý rồi ở lại, đợi phụ tùng đến để lắp đặt giúp. “Nếu không có sự hỗ trợ đó, có thể tôi đã bị “chặt chém” giá vì không quen địa bàn này, thế mà các anh không lấy một chút công xá gì”, anh Định tâm sự.

2
Anh Vũ Ba cứu hộ cho xe con BKS 15A-043.97 bị hỏng tại thôn Cốc, Phú Châu, Đông Hưng, Thái Bình

Khi lòng tốt lan tỏa

Tới thời điểm này, những cái tên Tùng Phong, Cường Sơn La, Hồng Xuân Hồng, Hinh Đang, Vũ Ba… đã trở nên quen thuộc với cánh tài xế không chỉ ở Thái Bình mà còn ở nhiều tỉnh, thành khác. Bởi không chỉ cứu trợ các xe gặp nạn ở Thái Bình, các xe của thành viên Hội Lái xe Thái Bình gặp nạn, mà giờ vòng tay chia sẻ, giúp đỡ của các tài xế đã rộng mở sau khi Đội cứu nạn, cứu hộ miền duyên hải Bắc Bộ được thành lập.

Chị Nguyễn Xuân Hồng, quản trị viên Hội Lái xe Thái Bình cho biết, Đội Cứu hộ giao thông miễn phí thành lập từ tháng 10/2016 tiền thân là đội cứu hộ Otofun Đông Hưng. Đến tháng 3/2017, Đội sáp nhập với Hội Lái xe tỉnh Thái Bình thành lập ra Đội Cứu hộ cứu nạn Hội Lái xe tỉnh Thái Bình với 20 thành viên ban đầu. Sau 8 tháng thành lập, Đội đã cứu hộ, cứu nạn được 55 ca.

Do hoạt động hiệu quả, tháng 10/2017, Đội Cứu hộ cứu nạn Thái Bình lại kết hợp cùng Otofun Hải Phòng xây dựng vành đai cứu hộ miền duyên hải Bắc bộ. “Ban đầu, chúng tôi chỉ có ý định xây dựng vành đai cứu hộ miền duyên hải Bắc bộ, nhưng với sự nhiệt tình của anh em tài xế nhiều vùng, hiện tạo vành đai đã kết nối với các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên…”, chị Hồng vui vẻ cho biết.

Theo ông Lê Phương Huy, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Bình, Đội Cứu hộ cứu nạn giao thông miễn phí là một mô hình hoạt động thiết thực và nhân văn. “Khi xe gặp sự cố, tài xế được cứu giúp, hỗ trợ kịp thời, không bị chặt chém, được bảo vệ tài sản. Công tác cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng, kịp thời cũng làm giảm nguy cơ ùn tắc và TNGT. Trong quá trình cứu hộ cứu nạn, các tài xế trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm với nhau để thêm kinh nghiệm phòng tránh, có thêm kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đặc biệt, tinh thần hỗ trợ, thân thiện góp phần tác động rất lớn đến việc xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng”, ông Huy nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.