• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ấm tình người ba trẻ mồ côi sau tai nạn mất cha mẹ

20/05/2017, 08:17

Bố mẹ cùng tử vong trong một vụ TNGT thảm khốc, để lại ba đứa trẻ, đứa bé nhất mới 5 tháng tuổi.

37

Bà Minh cho biết, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, bốn bà cháu đã vượt qua cơn bĩ cực

Hơn một năm gồng mình vừa làm cha và làm mẹ bầy trẻ, bà nội các bé nghẹn ngào: “Cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng đã giúp bốn bà cháu tôi vượt qua cơn bĩ cực...”.

Ngôi nhà đượm tình người

Ngày 15/5, trở lại thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh thăm bốn bà cháu bà Nguyễn Thị Minh (61 tuổi), thấy căn nhà đã có nhiều đổi mới. So với hơn một năm trước, căn nhà đã được quét vôi ve, lát nền gạch, lắp tay vịn cầu thang, có cửa. Cả khoảng sân cạnh nhà cũng đã được trát xi măng sạch sẽ. Đặc biệt, bé Nguyễn Thùy Dung, cô bé út được các bà mẹ khắp nơi đến xếp hàng cho bú trực đã chạy tung tăng trong sân nhà, miệng bập bẹ gọi bà, gọi chị.

Ngày 1/3/2016, anh Nguyễn Ngọc Phú (SN 1985) và chị Đặng Thị Lợi (SN 1987), thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh bị TNGT khi đang trên đường từ Bắc Ninh sang Gia Lâm hái rau muống về để bán. Vợ chồng anh chị ra đi, để lại bé Nguyễn Hải Yến lúc đó 7 tuổi; bé Nguyễn Ngọc Huy 3 tuổi và bé Nguyễn Thùy Dung 5 tháng tuổi cho bà nội Nguyễn Thị Minh đã ngoài 60 tuổi chăm sóc.

Chùi vội bàn tay lấm lem bùn đất vì vừa tranh thủ gửi cháu cho người hàng xóm để ra ruộng tưới luống rau, bà Minh tất tả đi pha sữa cho bé Dung uống. Nhìn đôi bàn tay bụ bẫm của cháu nội đón vội bình sữa, bà Minh âu yếm nói, may nhờ có sự hỗ trợ sẻ chia của cộng đồng, bốn bà cháu bà đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Bé Dung vẫn có sữa uống đều nên khỏe mạnh, lớn nhanh. Anh chị bé Dung là bé Nguyễn Hải Yến (8 tuổi) và bé Nguyễn Ngọc Huy (4 tuổi) vẫn được đến trường.

“Nhà tôi thuộc hộ cận nghèo, bố mẹ bầy trẻ lấy nhau sinh liền 3 đứa con, nên giật gấu vá vai mãi mới xây được cái nhà, 4-5 năm không sơn trát nổi vôi ve, chẳng cửa nẻo gì. Thế rồi chúng nó ra đi đột ngột khi nợ xây nhà còn chồng chất, để lại ba đứa trẻ, đứa vừa biết đi, đứa còn ẵm ngửa. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ thế này thì bốn bà cháu đến ôm nhau mà chết dần…”, bà Minh nghẹn lời.

Đưa tay lần lượt chỉ vào các đồ đạc trong căn nhà, anh Nguyễn Ngọc Quý, bác ruột ba cháu nhỏ tiếp lời mẹ kể: Sau khi bố mẹ các cháu đột ngột qua đời, rất nhiều tập thể và cá nhân có lòng hảo tâm đã tới hỗ trợ, ủng hộ cả vật chất và tinh thần cho bốn bà cháu. Chiếc tủ gỗ, rồi tủ nhựa đựng quần áo cho bọn trẻ là các nhà hảo tâm cho; một doanh nghiệp trên địa bàn giúp quét vôi ve nhà và lắp cầu thang; một hộ gia đình trong xã mua xi măng đến trát hộ sân nhà, rồi hộ tặng cho đôi cánh cửa. “Sách vở, đồ chơi, quần áo cũ cho các cháu thì nhiều lắm, chất đầy gầm cầu thang kia”, anh Quý nói.

Theo bà Minh, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp cùng Quỹ Ford hỗ trợ mỗi bé một sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban cũng hỗ trợ ba cháu bé số tiền 10 triệu đồng. Báo Giao thông cũng trao số tiền 10 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT hỗ trợ ba cháu bé. “Với số tiền tổng cộng 200 triệu đồng đó, cùng với sự chung sức của nhiều nhà hảo tâm khác, gia đình gửi tiết kiệm để các cháu được ăn học…”, bà Minh tâm sự.

Khó khăn còn phía trước

Nuôi con khôn lớn mong được báo hiếu, dưỡng già, nghỉ ngơi, nay con trai và con dâu ra đi đột ngột để lại gánh nặng ba đứa trẻ nheo nhóc, khiến bà Minh phải gồng mình vừa làm cha vừa làm mẹ. Ôm bé Dung hiện đã 18 tháng tuổi tinh nghịch, hiếu động vào lòng, bà Minh nhìn bé Yến, chị gái bé Dung thở dài: “Khi bố mẹ bầy trẻ mất đi, tôi lo nhất con bé Dung 5 tháng tuổi này, nhưng trộm vía cháu chỉ khát sữa nhớ hơi mẹ mấy tháng đầu, còn mẹ nào đến cũng cho bú trực được, đêm cứ đắp áo cũ của mẹ nó là nó ngủ. Thằng cu Huy cũng tạm được, giờ lại lo nhất con bé Yến này, 8 tuổi rồi mà chỉ nặng 11 kg, cả ngày ngồi nghịch lẩn thẩn chả nói một câu”.

Chồng mất từ năm 31 tuổi, một mình bà Minh gồng gánh nuôi 4 con. Mấy năm trước, cô con gái thứ hai của bà ra đi khi còn rất trẻ, giờ lại đến hai vợ chồng cậu con trai cũng bỏ bà mà đi. Hiện, bà còn cô con gái lấy chồng xa, gia cảnh cũng khó khăn và cậu con trai là anh Nguyễn Ngọc Quý ở nhà kế bên, nhưng cuộc sống cũng cơ cực. Anh Quý bị bệnh tim nặng hầu như chỉ làm được việc lặt vặt trong nhà, phụ đỡ bà đưa đón, trông nom bọn trẻ. Anh Quý cũng có hai con nhỏ, một mình vợ anh đi làm thuê chật vật nuôi cả gia đình.

“Tháng trước bé Dung viêm phổi phải nhập viện, thằng Quý ở nhà chăm bốn đứa trẻ còn vợ nó và tôi thay phiên trông bé Dung trong viện. Vợ thằng Quý nghỉ làm để trông cháu nhiều ngày quá, nên công ty cho nghỉ, giờ đang đôn đáo nộp hồ sơ tìm việc. Giờ tôi chỉ cầu trời cho còn khỏe mạnh để chèo chống lo cho bọn trẻ”, bà Minh tâm sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.