• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Ám ảnh những chuyến xe "bão táp" kỳ nghỉ lễ

30/04/2018, 16:33

Những ngày qua, mỗi chuyến xe về quê nghỉ lễ trở thành nỗi ám ảnh của không ít người.

xe-khach-nghi-le

Những ngày qua, mỗi chuyến xe khách trước ngày nghỉ lễ trở thành nỗi ám ảnh của không ít người

Ngột ngạt cảnh khách với đồ chồng lên nhau

Đến hẹn lại lên, trước và sau những ngày lễ, Tết, đối với không ít người dân tỉnh lẻ, những chuyến xe khách lại trở thành nỗi ám ảnh. Dù đã có đặt được vé nhưng làm sao để lên được xe giữa biển người đã khó, chọn được chỗ ngồi trên những chuyến xe đông khách đến nghẹt thở lại càng khó hơn. Chị Trần Ngọc L, (22 tuổi, Yên Bái) chia sẻ: "Tôi đã chủ động đặt xe trước nhiều ngày nhưng nhà xe không nhận. Tới ngày đi tôi gọi lần nữa thì xe chỉ nói cố gắng ra bến lúc 18h để sắp xếp chỗ. Tuy nhiên dù có ra trước thời gian hẹn, mọi chỗ ngồi đều đã kín".

chờ
Nhiều hành khách ngồi chờ hàng giờ đồng hồ để đợi xe. Ảnh: Hồng Hạnh

Một hành khách khác, chị Nguyễn H. (43 tuổi, Cao Bằng), ngồi bệt trên nền đất chờ xe suốt nhiều giờ ở bến Mỹ Đình cũng chán nản cho biết: Dù đã xếp hàng mua được vé từ sớm, nhưng do có cháu nhỏ, với nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh nên chậm chân, không chen nổi với những hành khách khác. Xe cứ vào đến lốt là mọi người đã được xếp kín luôn rồi nên đành ngồi chờ xe sau.

Mới nhất trên mạng xã hội, sau những chuyến xe “bão táp” của ngày đầu nghỉ lễ, không ít những bức ảnh cùng sự phàn nàn được đăng tải. Nhiều người nói vui rằng chuyến đi từ bến xe về đến nhà là chuyến đi dài nhất với họ, vài giờ đồng hồ trên xe mà dài như cả thế kỷ. Mệt mỏi và bức xúc, anh N.T.T đăng tải bức hình với nội dung: "Xe 24 chỗ mà chở tới 45 người. Người đứng kẻ ngồi, khách với đồ chồng lên nhau ngột ngạt không chịu được".

nv
Chuyến xe "bão táp" khiến hành khách mệt mỏi. Ảnh: nhân vật cũng cấp

Bức ảnh đăng tải khiến dư luận có nhiều ý kiến, người thì đồng cảm vì chung cảnh ngộ. Người thì cho rằng đây là chuyện rất bình thường ngày lễ, vì nhu cầu mỗi người nên phải cố gắng chịu đựng thôi. Một bạn đọc bình luận: “Có chỗ để về là tốt rồi. Tôi đây đứng cả ngày còn không bắt được xe, không xe nào nhận. Mãi gần cuối ngày mới lên được một xe khá đông nhưng lúc đó chỉ mong được về thôi nên cũng cắn răng mà chịu. Ai cũng muốn được về mà, cũng không trách nhà xe được”.

Chuông reo không dám nhấc vì... hết chỗ

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, nhiều nhà xe cho biết, ngày thường mong khách bao nhiêu thì những ngày lễ họ thực sự sợ tiếng chuông điện thoại từ tổng đài đặt vé bấy nhiêu. Thậm chí, họ còn không dám nghe, không dám bật máy trong nhiều giờ vì lượng khách đặt chỗ quá lớn. Có nhiều cuộc điện thoại gọi tới, nhà xe báo không nhận khách lập tức nhận được sự cáu gắt, trách móc, nặng nề...

Trước lượng khách tăng cao đột biến trong các ngày nghỉ lễ, nhiều nhà xe phải tăng cường xe, chuyến trong ngày để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của khách.

orca-image-c(1)
Nhiều hành khách không có cơ hội lên xe vì các xe đã kín chỗ. Ảnh: Hồng Hạnh

Anh T. cũng chia sẻ, khách đông ai cũng mong, nhưng chẳng xe nào muốn chở quá tải vì vừa vất vả vừa nơm nớp lo bị xử lý. “Có những lúc nhà xe khó xử vô cùng, vì nhiều hành khách dù thấy xe đã kín chỗ nhưng cứ nài nỉ, xin giúp đỡ sắp xếp để về quê. Không chỉ tôi và nhiều tái xế khác cũng bị ám ảnh khi những chuyến xe cuối cùng trong ngày rời bến mà vẫn còn hàng dài người già, trẻ em cùng đồ đạc lỉnh kỉnh xếp hàng phía dưới cố xin lên ”, anh T. kể.

Tương tự, anh D., một lái xe khác của tuyến Yên Bái – Hà Nội chia sẻ: “Dù tăng gần gấp đôi chuyến trong ngày nhưng vẫn không đủ phục vụ khách. Cứ mỗi lần xe về đến bến, mới kịp đỗ ở khu vực trả khách, chỉ đợi khách lượt trước xuống là mọi người ào lên xe giành chỗ luôn. Vậy nên nhiều khi vào đến lốt xe không còn ghế cho khách lên nữa.” Anh cũng cho biết rất ngại khi có những khách đã mua vé nhưng không còn ghế nên đành phải bảo họ cố chờ chuyến sau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.