• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ám ảnh giây phút cuối của nữ lao công bị xe tông tử vong

16/08/2019, 17:42

Cháu Tuyết kể, không hiểu sao khi bánh trước của xe ô tô đã chèn qua người mẹ cháu rồi nhưng xe vẫn tiến, rồi lại lùi...

Cháu Lan và cháu Phong đứng bên bàn thờ mẹ

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h45 tối 11/8, trên đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi gây tai nạn chết người, lái xe bỏ đi khỏi hiện trường. Hiện, cơ quan công an xác định tài xế ô tô là Đỗ Đức Thạch (SN 1984, trú tại tổ 6, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội), đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Tối 15/8, PV Báo Giao thông tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1968, trú tại thôn 3, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội, công nhân vệ sinh của Công ty CP và phát triển công nghệ Minh Quân) - nạn nhân đã tử vong trong vụ TNGT kể trên.

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp chưa đầy 20m2, cô con gái đầu là cháu Nguyễn Ngọc Lan (gần 18 tuổi) ngồi thẫn thờ, nước mắt tràn trên khuôn mặt. Nhắc đến mẹ, Lan nghẹn lời kể lại: “Tối hôm đó, mẹ đưa cháu theo để cùng thu gom rác trên đường Tây Mỗ. Sau chuyến rác đầu tiên, mẹ đi lấy găng tay và đẩy xe rác ra trục đường chính gom rác cho chuyến thứ hai, còn cháu cầm chổi theo sau. Vừa quét được mấy nhát chổi, bất ngờ nghe tiếng “rầm”, cháu vội ngẩng lên thì thấy mẹ Tuyết nằm giữa các bánh xe. Xe sau khi đè lên mẹ cháu vẫn tiếp tục chạy, bánh xe liên tiếp cán lên người mẹ”.

Mọi sự giúp đỡ cho hai cháu Lan - Phong (con chị Tuyết) xin gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ con nữ lao công Tuyết).

Kể đến đây, Lan nấc lên: “Mẹ Tuyết nằm dưới các bánh xe, mắt vẫn mở, ngoái đầu nhìn cháu vẫy tay ra hiệu trong tuyệt vọng. Cháu không hiểu sao khi bánh trước của xe ô tô đã chèn qua người mẹ cháu rồi nhưng xe vẫn tiến, rồi lại lùi. Mẹ Tuyết nằm trong gầm xe, bánh xe chèn qua chèn lại, phần đầu mẹ Tuyết ở phía ngoài, mặt bầm dập”.

Lúc ấy, Lan đã khóc, kêu gào để người đi đường cứu mẹ. Chỉ ít phút sau, một số người đi đường dừng lại, cùng nhấc đuôi ô tô để kéo chị Tuyết ra và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bà Nguyễn Thị Nhiên (74 tuổi, mẹ đẻ chị Tuyết) rưng rưng kể lại, tối hôm đó, hơn 19h, khi vừa bưng bát cơm lên ăn tối, thì nhận được điện thoại của cháu Lan báo hung tin. “Tuyết đi làm nuôi 2 con ăn học, tôi ở nhà với con trai út, gia cảnh nhà nào cũng nghèo, chả giúp được nhau. Nay Tuyết ra đi mà chẳng thể trăng trối một lời, chắc nó đau đáu lo cho hai con thơ dại lắm”, bà Nhiên xót xa.

Hoàn cảnh nhà chị Tuyết khá éo le, chị Tuyết là mẹ đơn thân nuôi hai con. Do gia cảnh khó khăn, nên học hết lớp 6 cháu Nguyễn Văn Phong (16 tuổi - con trai thứ hai của chị Tuyết) đã nghỉ học đi làm thời vụ kiếm sống. Còn Lan, suốt những năm học cấp ba, đều một buổi đi học, một buổi theo mẹ đi dọn rác. Gần đây, khi Lan tốt nghiệp cấp ba, chị Tuyết xin luôn hai suất cho con đi làm cùng.

Bà Nguyễn Thị Chiến (SN 1962, người ở thôn 3, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội), hàng xóm của chị Tuyết bật khóc: “Tuyết khổ từ nhỏ, nuôi hai con từ thơ bé đến giờ chỉ một mình bươn trải, giờ cô ấy mất đi, bọn trẻ biết nương tựa vào ai?”.

Chị Nguyễn Thị Thìn (SN 1976, là em gái út của nữ lao công) cho biết, gia đình có 7 anh chị em, 4 gái, 3 trai, chị Tuyết là cả, còn 2 anh sau chị Tuyết bị bệnh chết từ khi hơn 10 tuổi. Cuộc sống của các anh chị em gia đình bên ngoại đều khó khăn, bố chị Tuyết mất sớm, chỉ còn mẹ già năm nay ngoài 70 tuổi. “Giờ họ hàng cũng chia nhau qua chăm lo, bảo ban cho hai đứa trẻ, nhưng tương lai lâu dài mịt mù lắm”, chị Thìn thở dài và cho biết, đến nay đã 4 ngày, vẫn chưa thấy phía tài xế thăm hỏi, thắp nén nhang chia buồn với gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.