• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

3 trẻ mồ côi cha mẹ sau TNGT: Nhói lòng bé con bú ngón tay trong đám tang

28/06/2022, 17:53

Vụ TNGT cướp đi sinh mệnh cả cha và mẹ, khiến 3 trẻ ở thị trấn Chư Sê (H. Chư Sê, Gia Lai) lâm phận mồ côi...

Một vụ TNGT đã cướp mất cha và mẹ của 3 đứa trẻ ở Tổ dân phố 9, TT. Chư Sê (H. Chư Sê, T. Gia Lai). Ngày Gia đình Việt Nam năm nay cũng là ngày 3 đứa trẻ tiễn đưa cha mẹ...

3 đứa trẻ bị mồ côi chỉ sau một vụ TNGT

3 đứa trẻ bỗng dưng mồ côi

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ gia đình 3 cháu bé có cha mẹ bị tử vong vì TNGT, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông.

Tên tài khoản: Báo Giao thông, Số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ 3 em nhỏ mồ côi tại Chư Sê, Gia Lai).

Ngày 28/6 - Trên mọi miền của tổ quốc đang hướng về Ngày Gia đình Việt Nam. Một ngày để đoàn tụ, để hướng về niềm hạnh phúc của gia đình. Thế nhưng, ở Tổ dân phố 9, TT. Chư Sê đã diễn ra một chia ly trong nước mắt. Đám tang có hai cỗ quan tài, di ảnh là vợ chồng tuổi đời rất trẻ. Ai biết tin khi vào thắp nén nhang tiễn biệt ấy đều dành ánh mắt thương cảm hướng về 3 đứa trẻ vừa mồ côi...

Tai ương ập đến với gia đình và 3 đứa trẻ vào 2 ngày trước (tối 26/6). Đó là sau khi hoàn tất công việc ở xưởng bún tại thôn Phú Cường, X. Ia Pal (H. Chư Sê) anh Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1992, trú tại tổ 9, TT. Chư Sê, H. Chư Sê) điều khiển xe moto, chở theo vợ là chị Vũ Thị Ngọc Minh (SN 1993) lưu thông trên QL 25 để trở về nhà. Và, đôi vợ chồng trẻ ấy mãi mãi không thể về đến nhà khi trở thành nạn nhân của một vụ TNGT. Vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng của đôi vợ chồng trẻ và biến 3 đứa trẻ thơ ngây thành mồ côi....

Sáng 28/6, chúng tôi đến thắp nén nhang và thăm hỏi gia đình. Người dân khu phố 9, TT. Chư Sê đứng chật trong sân. Căn nhà nhỏ của bà Vũ Thị Trà (bà nội của 3 đứa trẻ) vang lên từng hồi tiếng khóc, tiếng nấc. Giữa nghi ngút hương trầm, tiếng kèn trống vang lên ai oán.

Bên cỗ quan tài của đôi vợ chồng trẻ, những người thân quây quần lại. Áo tang trắng một màu vây lấy 3 đứa trẻ.

Bà Vũ Thị Trà mẹ của con trai và con dâu khóc nghẹn chỉ từng đứa trẻ vừa khóc vừa bảo. Đây là Phạm Vũ Phúc An, cháu 8 tuổi. Đây là Phạm Vũ An Nhiên, cháu 2 tuổi. Và bà như nghẹn lại rồi chỉ vào đứa bé đang bú ngon tay chùn chụt, say sưa ngủ trong lòng của người bác ruột mà khóc. “Đây là con út nó, bé trai mới 10 tháng tuổi...”.

Chị Phạm Thị Là (chị ruột của anh Tuấn) nhìn vào các cháu nhỏ rồi đáp với chúng tôi: “Cháu còn nhỏ quả, chúng có biết gì đâu. Mấy hôm nay, vắng bố mẹ. Các cháu nó chạy hết người này đến người khác hỏi bố mẹ suốt. Cháu hỏi khi nào thì được gặp bố mẹ. Khi nào thì bố mẹ về.... Ai cũng nhìn các cháu rồi rơi nước mắt. Giờ cũng chẳng biết phải trả lời sao".

Chị Là kể: “Hôm tai nạn, hai vợ chồng đưa con bé út 10 tháng tuổi bị ốm sốt đi bệnh viện. Rồi buổi chiều hai vợ chồng đèo nhau xuống thôn Phú Cường, X. Ia Pal (Chư Sê) để sản xuất bún”.

Chiều tối, tôi đang ôm con bé 10 tháng tuổi chơi thì nghe tin 2 em bị nạn trên đường về nhà bà nội. Lúc ấy ai cũng rụng rời. Chúng tôi chạy xe xuống thì thấy thi thể của hai em vẫn nằm ở đường không nhúc nhích. Lúc ấy chúng tôi đưa em lên xe rồi đi bệnh viện. Khi lên bệnh viện ở tỉnh thì em Minh đã không qua khỏi. Gia đình chỉ hi vọng vào em Tuấn vì bác sĩ lúc này tiên liệu còn khoảng 20% có thể còn hi vọng.

“Gia đình chia nhau thức trắng đêm. Sau khi đưa thi thể em Minh về đến nhà lúc rạng sáng, hai giờ đồng hồ sau, em Tuấn cũng trút hơi thở cuối cùng. Mọi thứ đột ngột quá. Chỉ trong 2 h đồng hồ, gia đình chúng tôi đón thi thể 2 người con. Khâm liệm cho em dâu xong rồi khâm liệm cho em trai gia đình chúng tôi chứng kiến những vết thương. Hai em ra đi chắc là đau đớn lắm”, chị Là khóc kể.

Cháu bé 10 tháng tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ đang ngủ trong lòng người bác ruột. Cháu bé say sưa bú ngón tay.

Liên quan đến vụ TNGT, bà Vũ Thị Trà mẹ của nạn nhân đôi vợ chồng trẻ cho biết: Người con trai bà, anh Tuấn Anh hiếm khi uống rượu bia. Sống rất có trách nhiệm với gia đình. Là người chồng, người cha chịu thương chịu khó. “Nó khởi nghiệp kinh doanh nhưng thất bại. Vợ chồng nó đã bán nhà bán đất nhưng luôn cố gắng vươn lên. 4 năm trước, khi công việc kinh doanh thất bại, cả hai vợ chồng mở cơ sở sản xuất bún ở khu vực thác Phú Cường (Ia Pah, Chư Sê) cách nhà chưa tới 10km.

Cả hai vợ chồng cứ đều đặn buổi ngày nghỉ ngơi. Chiều đến cơ sở nhào bột, rồi khoảng 20h tối về nhà ngủ nghỉ chăm lo cho con cái. 12 h đêm lại lọ mọ chạy xuống làm bún rồi đi bỏ bún. Kết thúc công việc là về nhà nội để nghỉ ngơi...

Và rồi, đêm 26/6, gia đình ấy đã chẳng thể đoàn tụ. Khi được hỏi về việc chăm lo tương lai cho 3 cháu nhỏ, bà Vũ Thị Trà cho biết: “Gia đình đã họp bàn để lo cho các cháu. Các cháu đều được tôi chăm lo từ nhỏ nên gia đình thống nhất để tôi chăm lo cho các cháu. Nội ngoại sẽ chăm lo cho các cháu, sẽ bù đắp cho các cháu”.

Hiện trường vụ TNGT

Va chạm với “ma men” không GPLX

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 26/6 tại Km 175+700 m trên quốc lộ 25 đoạn qua thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đã xảy ra một vụ TNGT giữa 2 xe mô tô khiến 2 người tử vong.

Vào thời điểm trên, anh Siu Quên (SN 2003, trú tại làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê) điều khiển xe máy BKS 81P4-3775 lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng từ Chư Sê đi Phú Thiện. Khi đến Km 175+700 m đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81D6-000.71 lưu thông theo hướng ngược lại do anh Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1992, trú tại tổ 9, thị trấn Chư Sê) điều khiển, chở theo vợ là chị Vũ Thị Ngọc Minh (SN 1993).Cú va chạm khiến 2 vợ chồng anh Tuấn Anh bị thương nguy kịch và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nhưng khi đến bệnh viện, chị Ngọc Minh đã không qua khỏi. Đến khoảng 4h ngày 27/6, anh Tuấn Anh cũng đã tử vong với vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Sê đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và làm việc với những người liên quan.

Qua kiểm tra cũng phát hiện anh Siu Quên điều khiển xe không có giấy phép lái xe, đặc biệt có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức rất cao là 0,98 miligam/lít khí thở. Đối với vợ chồng nạn nhân, anh Tuấn Anh có giấy phép lái xe và cả 2 đều đội mũ bảo hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.