• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

3 người trong gia đình gặp tai nạn tử vong: Xé lòng cảnh quan tài đặt nhờ

Giao thông 24h

3 người trong gia đình gặp tai nạn tử vong: Xé lòng cảnh quan tài đặt nhờ

24/08/2019, 17:55

Nhìn 3 cỗ quan tài đặt nhờ bên hiên nhà người thân, nhiều người không cầm được nước mắt...

Va chạm với xe bồn 3 người trong một gia đình tử vong

Mới đi học ngày đầu, con trai 5 tuổi bị sốt, anh Nguyễn Văn Nam (SN 1982) cùng vợ đưa con đi khám bệnh. Trên đường về gần đến nhà, xe máy anh Nam điều khiển va chạm với xe bồn, khiến vợ và con trai tử vong tại chỗ. Anh Nam được đưa đi bệnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

Chuyến đi định mệnh

Sáng 23/8, vẫn đông người thân, bạn bè đến căn nhà ở ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè (Tiền Giang) thắp hương cho vợ chồng anh Nam và con trai Nguyễn Trường An (5 tuổi) tử vong thương tâm sau va chạm xe bồn.

Ba cỗ quan tài đặt tạm bên hiên nhà người thân

Nhìn cỗ 3 quan tài đặt tạm bên hiên nhà của người thân, nhiều người không cầm được nước mắt. Khung cảnh tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của bà Trương Thị Chậu (68 tuổi), mẹ ruột anh Nam. Nỗi đau quá lớn khiến bà ngã qụy, ngất lịm nhiều lần, người thân trong gia đình phải cắt cử người luân phiên túc trực... Lúc tỉnh táo, bà Chậu lại nhờ người dìu ra phía 3 cỗ quan tài gọi tên con và cháu. Trên khuôn mặt bà Chậu hiện rõ sự khắc khổ, hốc hác, tuyệt vọng...

Người thân cho biết, sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh Nam và con trai, là cú sốc quá lớn đối với bà Chậu. Chuyện đã xảy ra nhưng tận hôm nay gia đình, người thân bà Chậu vẫn "chưa tin" đó là sự thật!

Lau vội những giọt nước mắt, giọng bà Chậu đứt quãng: "Vợ chồng thằng Nam cưới nhau khoảng năm 1999, đến nay có 3 mặt con. Con gái lớn là cháu Nguyễn Thị Thanh Ngân (SN 2000), kế là Nguyễn Trường Giang (SN 2003) và Nguyễn Trường An (vừa tử vong). Do làm ăn thất bại, ruộng vườn không có, cả gia đình nó phải đi làm thuê, làm mướn nhưng không đủ sống. Miếng đất khoảng 100m2, của tôi cho nhưng nghèo quá vợ chồng nó cũng đem bán lấy tiền trả nợ. Số tiền ít ỏi còn lại đem xây căn nhà khoảng 50m2 nằm phía bờ kênh sáng Bằng Lăng nhưng nhà đang xây dang dở thì vợ chồng nó bỏ tôi ra đi...".

Thanh Ngân (áo thun đen bên trái) cùng Trường Giang bên bàn thờ ba, mẹ và em trai 5 tuổi.

Theo lời bà Chậu, sáng 21/8 thấy con trai Trường An bị sốt, anh Nam cùng vợ đưa con đi bệnh viện Cai Lậy. Khám xong, anh Nam chở vợ con trên xe máy mang BKS 63B1-12631, chạy đến đoạn thuộc xã An Cư, huyện Cái Bè bất ngờ va chạm với xe bồn BKS 29C-28984 do tài xế Dương Hoài Bảo (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Hậu quả, chị Trân và con trai Trường An tử vong tại chỗ, anh Nam bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau tai nạn, do nhà anh Nam đang xây dở, nên cả 3 cỗ quan tài phải đặt nhờ bên hiên nhà người thân.

Nỗi đau mẹ già, con trẻ bơ vơ

Con gái lớn anh Nam là cháu Thanh Ngân nghẹn giọng: "Do nhà con nghèo quá nên học đến lớp 8 con phải nghỉ học, đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Em con là Trường Giang cũng chỉ học đến lớp 6 đành phải nghỉ học đi theo ba mẹ làm thuê. Giờ ba mẹ con mất rồi, 2 chị em con không biết xoay trở ra sao..."

Được biết, cả gia đình anh Nam, chị Trân, Thanh Ngân và Trường Giang đều đi làm thuê cho Trạm dừng chân Minh Phát tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè (Tiền Giang).

"Sáng 21/8, em còn gọi điện thoại cho ba, mẹ hỏi chuyện khám bệnh. Qua điện thoại, nghe giọng em Trường An nói "Em khám bệnh xong rồi chị hai, giờ em với ba, mẹ về nhà. Thôi chị tắt máy đi, chút em về đến nhà sẽ điện cho chị hai". Thế nhưng, Trường An nó không thể gọi điện thoại cho con được nữa và em ấy đã vĩnh viễn từ giã cõi đời này..." Nói đến đây, nước mắt Thanh Ngân tuôn trào trên hai má...

Bà Trương Thị Chậu (bên phải), mẹ anh Nam ngất lịm khi nghe hung tin con trai, dâu và cháu nội tử vong.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi khám bệnh xong, bác sĩ yêu cầu gia đình đưa Trường An nhập viện để theo dõi vì nghi sốt xuất huyết. Không có tiền, vợ chồng anh Nam tính về nhà mượn tiền rồi quay lại bệnh viện thì xảy ra sự việc đau lòng xảy ra...

Thanh Ngân kể: “Khi nhận được hung tin, em bỏ hết mọi công việc ở Trạm dừng chân Minh Phát, chạy ra hiện trường thì mẹ và em Trường An đã tử vong. Riêng ba được người dân đưa vào bệnh viện nhưng đã chết não, dù vậy các bác sĩ vẫn cố gắng hết sức để cứu sống ba nhưng mọi sự cố gắng đều không thể”.

Ông Phùng Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè cho biết, gia đình anh Nam thuộc diện hộ cận nghèo, không ruộng vườn, cuộc sống dựa vào đồng lương làm thuê ít ỏi của anh Nam, cháu Thanh Ngân và Trường Giang.

Thanh Ngân đau khổ khi ba, mẹ và em trai rời bỏ gia đình ra đi vĩnh viễn không trở lại.

"Vợ chồng anh Nam rất hiền lành, sống tình cảm, chưa bao giờ xảy ra xích mích với ai. Các con anh Nam đứa nào cũng ngoan, hiền nhưng do điều kiện gia đình khó khăn nên phải nghỉ học sớm. Mỗi khi có việc gia đình, anh Nam nghỉ ở nhà, dù thời gian rất ngắn ngủi nhưng anh vẫn ghé thăm hỏi bà con lối xóm rất tận tình”, ông Việt cho biết.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Chánh Văn Phòng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang cho biết, Thường trực Ban ATGT tỉnh đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 15 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch UBND huyện Cái Bè cũng cùng Ban ATGT huyện đến thắp hương, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV, cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn với nhiều tình tiết cần làm rõ. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ chiếc xe bồn. Người điều khiển xe đang làm việc với cơ quan chức năng, phục vụ công tác điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.